Những Ngày Nắng Tuyệt Thực -


Người về như vó ngựa
đàn vỗ phím tây du
ta ngồi ngay điểm tựa
thuở bẩm sinh khiếp mù!

Những ngày nắng tuyệt thực
lãng phí nhiều cơn mưa
đêm tối trời vẩy mực
thuật ảo tay đời chưa !?

Tháng chạp - mùa gió nổi
em nhớ xuân cổ truyền
ta ôm sầu nhiệt đới
hồn ẩm thấp ra giêng .

Còn bao điều chưa thể
trong cõi tình nâng khăn
ta cho em - hạt lệ
em nợ ta nhọc nhằn . 

Người về sông nối ngọn
trong cõi đời tiên phong
có vì ta bèo bọt
em ở lại giữa dòng (?)

Jan.19.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả