GIẢI ĐÁP CÂU ĐỐ LI.CH SỬ
Phù Đổng tuổi mới lên ba
Nhẩy lên ngựa sắt,xông ra chiến trường
Ngũ Lão đan sọt bên đường
Mải lo việc nước coi thường giáo đâm
Nhân Tôn hỏi ý toàn dân
Nên hòa hay chiến cùng quân giặc Tầu
Tiên Hoàng còn trẻ chăn trâu
Cờ lau tập trận đời sau còn truyền
Hưng Đạo đứng trước mũi thuyền
Thề rằng không thắng giặc Nguyên , không về
Nguyễn Trãi mưu sĩ đời Lê
Giúp Vương đuổi giặc chạy về Bắc Phương
Bà Trưng phụ nữ xưng Vương
Cưỡi voi xông trận coi thường binh đao
Quốc Toản tuổi trẻ anh hào
Cờ thêu sáu chữ (*) nêu cao rạng ngời
Long Đĩnh còn trẻ chơi bời
Ngọa triều tiếng xấu muôn đời chê bai
Quang Trung anh dũng đại tài
Hành quân thần tốc diệt loài Mãn Thanh
Dương Vương xây Cổ Loa Thành
Nỏ thần bị mất cam đành giết con
Bà Triệu lời nói sắt son :
Đạp làn sóng dữ chém con cá kình
Chiêu Thống quên cả phận mình
Làm Vua quỳ lụy bên dinh tướng Tầu
Thiện Thật trong bãi đầm sâu
Lập khu kháng chiến đối đầu Tây Dương
Hàm Nghi truyền hịch Cần Vương
Kêu gọi dân chúng bốn phương diệt thù
Bội Châu khởi xướng Đông Du
Tìm đường cứu nước diệt trừ ngoại xâm
Nước ta bao cuộc thăng trầm
Nhưng luôn giữ vững tinh thần đấu tranh
(*) : Diệt cường địch , báo Hoàng Ân
Nguyễn Bá Tứ