Giấc Mơ Trăm Năm
Nghe anh nhủ : " TRĂM NĂM CÒN PHÍA TRƯỚC "
Em âm thầm mơ ước một ngày mai ...
Đời hôm nay , chôn nén tiếng thở dài
Đêm khuya vắng thả hồn trong tư lự
Nhẩm đếm bước cuộc đời thân lữ thứ
Cơn suy tư vương đọng những muộn phiền
Tim dại khờ mơ huyễn chuyện ...thần tiên
Để trăn trở , xót thương tràn tâm niệm ...
Anh có biết khúc mơ em dệt đệm
Bằng cõi lòng góp nhặt những ước mong
Mơ một ngày nắng ấm đến sưỡi hong
Mơ đất cổi khoác lên mình áo đẹp .
Khi mơ lắm đời không còn hạn hẹp
Tay vòng tay , mở rộng tấm lòng nhân
Không tham lam , ích kỷ , chỉ lo thân
Quan liêm chính , dân không còn đói nữa !
Em mơ lắm giọng hò vang mấy thuở
Lúa vàng đồng , gió vờn hạt chao ngang
Theo đường đê chân sáo chạy về làng
Cho em nhỏ tung tăng vui đến lớp .
Em mơ thấy đời không còn choáng ngợp
Những lợi quyền , những được mất hơn thua ,
Những Thúc Sinh ngang kiếp sống dư thừa
Chà nhân bản , giẫm tìm nguồn danh lợi !
....Kìa chú sóc ra bià rừng ngóng đợi
Chào bình minh , vẫn vững dạ ngắm nhìn ...
Mơ bên đồi chim hót đón hoa xinh ,
Đêm trăng sáng soi mình bên nước biếc .
Em mơ lắm một ngày sau nước Việt
Ngang chen vai sánh bước bạn năm châu
Ngang trí nhân , ngang phồn thịnh đẹp giàu
Câu nhân hậu luôn dệt lời ca xướng .
Em ráng đợi Trăm Năm dù mộng tưởng
Dù mai này , ngày đó rất xa xôi
Dù mai đây , thân xác lạnh bên đồi
Hồn xin vẫn theo gió về cười thỏa ./.
Phi-Phi Dec. 29/05