Mùa hè kỷ niệm
Hè sắp đến buông rơi cánh thắm
Hoa phượng xinh theo gió vươn bay
Nụ cười xuông theo những tháng ngày
Rát bỏng ánh mắt ai tư lự
Xin cho em và đễ cả cho anh
Nỗi niềm yêu mong manh ước hẹn
Bức thư cũ ngượng ngùng khi viết
Biết khi nào anh mới trao em
Mai về sau tương lai sẽ tới
Đời sẽ như một giấc mơ thôi
Dù còn đây một thoáng xa xôi
Nhưng thời khắc sẽ đưa duyên mộng
Đêm Xuân nồng nỗi buồn im lặng
Không ồn ào âm hưởng một khúc nghê
Nhớ hoa nắng ! Buổi chiều ngơ ngác
Đến hè rồi hoa cũng xác xơ
Nhẹ nhàng bay nghiêng nghiêng cánh úa
Xuống sân trường đâu những vấn vương
Đông Hòa