Xuân Nhớ Cố Hương

Quê hỡi ! Chiều nay gió trở mùa

Cây tàn trơ lạnh..tuyết lưa thưa

   Xuân này thầm nhớ Xuân xưa

Mười năm xa xứ vẫn chưa lần về....

 

Có chú chim non đã lạc bầy

Bơ vơ gọi me....mẹ nào hay

   Chim buồn sao chẳng chịu bay

Như thân tôi  giữa chốn này chim ơi......

 

Trót vay thân loài hoa chùm gửi

Kiếp phù sinh....lặng lẽ quê người

     Xuân về rũ chết trong tôi

Mùa Xuân quê mẹ mất rồi còn đâu

 

Ai.....ai gieo tan tác trời sầu

Một linh hồn nhớ, một hồn đau

     Bây giờ là cuộc bể dâu

Mùa Xuân viễn xứ ai sầu hơn ai....

 

Có gió mưa là lỗi tại trời

Phân ly nào phải tại người thôi

    Để buồn phận tủi lẻ loi

Những đứa con bốn phương trời mất Xuân....

 

Đường về quê xa lắc dặm đường

Một chân trời nhớ, một Đại Dương

      Cố hương ơi hỡi cố hương

Cho tôi nhắn gửi lời thương lời buồn...........

Jan18.2006

Quê tôi ơi ! Chân trời xa vắng

Có hiểu lòng những đứa con ngoan.....

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả