Bài Thơ Nhớ Huế
*Tặng các o Huế ...
Công Tằng Tôn Nữ Thị Hương Giang
Một cõi trời thơ, Huế đó chăng ?
Mới gọi tên em, lòng sóng dậy
Như là gặp lại bóng tình nhân
Em quê Thượng Tứ trông ra biển
Dĩ vãng chưa nhoà cảnh cố đô
Từ biển em anh đời viễn xứ
Quê hương vĩnh biệt, dạ không ngờ!
Anh gọi tên em, như gọi Huế
Ngự Bình Hương Thuỷ Phú Văn Lâu
Trường Tiền soi bóng mười hai nhịp
Đêm xuống đò nghe điệu Nam Ai
"Người chi lạ rứa !... răng lì rứa !...
Sợ lắm mạ la ... dị chưa tề!"
Chừng đó câu thôi tương tư mãi
Đem lòng nhớ Huế viết thành thơ ...