chết, đêm qua -


lạ, người. không khác
đổi ta, như một lần
đêm qua nằm nhắm mắt
thấy tình chết trong chăn

mỏi nhừ giấc sáng
cuộn ngôn từ rối tung
làm điểm tâm thắp nắng
rửa lòng trầm tích, vun

lạ, người. đếm tuổi
ba mươi, một tháng thừa
chật chội mùa rong ruổi
hai ngày, biệt tâm. mưa.

nhỏ nhoi tay, vụn
ngón thương rớt. đơn thuần
chỉ len mềm, vô nghĩa
áo đông. vết ân cần

lạ, người. hôm trước
đổi ta, như một ngày
đêm qua nằm nhắm mắt
thấy mình chết. thiêu. bay

mỏi nhừ giấc sáng
nghiêng vai giấu tình gầy./.

01.20.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả