Xuân Nhớ Mẹ

Xuân lại về ! con nghe lòng thương tiếc
Sương chiều rơi đồi núi phủ vầng mây
Tiếng Mẹ ơi ! trong tiềm thức mổi ngày
Xuân ly hương nghe nỗi sầu quấn quyện

Hương nếp nồng mùi lá chuối quanh đây
Hình bóng Mẹ với bàn tay xạm nắng
Siết chặt dây cho khuôn lá thêm đầy
Bếp lửa hồng tí tách tiếng vỏ cây

Bên hiên nhà khói tỏa khắp đó đây
Xuân lại về trong nỗi đau thắm thiết
Bóng Mẹ hiền đã cách biệt xuân nầy !
Lá sen tàn, ngọn liễu cũng u hoài 

Nẻo đường xưa Mẹ đâu còn chen chút
Chợ cuối năm mẹ chọn chiếc trăm cài
Về làm duyên cho con Mẹ tóc dài
Mái tóc thề vương vấn gió heo may 

Xuân lại về ! nhớ mùi thơm sữa Mẹ
Trên môi em, Mẹ ru khẽ giấc nồng
Ngoan nhé con, cho mẹ xong buổi chợ
Chiều cuối năm Mẹ vất vã từng đồng

Chiếc áo mới Mẹ vừa xong nút cuối
Màu nơ hồng Mẹ thêu cạnh trái tim
Mẹ hiền hòa âu yếm khẽ trêu em
Con của Mẹ năm nay là thiếu nữ

Lời nhớ Mẹ biết bao là ngôn ngữ
Mẹ thân yêu ! con giữ mãi trâm cài
Làm dấu tích của những ngày thơ ấu 
Nơi xa xôi con nghe lòng nung nấu

Mổi xuân về giọt nướt mắt con rơi
Xuân năm nầy bóng Mẹ đã xa xôi
Nhớ về mẹ mong mây trời gần gũi
Gửi lòng về bên mẹ mẫu thân ơi!...

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả