Nhìn em bên cửa sổ
Khung cửa ấy em ngồi ngắm nắng
Tay ngón dài từng búp trắng xinh
Mắt u buồn tinh anh truyền cảm
Vai em gầy môi rướm bờ cong
Buổi sáng trong ! Lá nghiêng chờ hạ
Ta nhìn em nũng nịu yêu kiều
Áo thanh khiết trắng tinh con gái
Như vần thơ vội viết vì ai
Em sắp đã qua thời vụng dại
Như phượng hồng hây hấy nụ tươi
Biên biếc hồn ! Cười sâu màu mắt
Đang thẹn thùng xuân sắc kiêu sa
Ta lại khẽ mơ trên nhành lá
Trở mình ôm cả nụ tầm xuân
Cuối trời đông vẫn còn đang đợi
Bầu trời cao nắng vợi hình hài .
Đông Hòa