Nén Hương Tảo Mộ
Xuân năm nay con nghe hồn bia đá
Trên mộ phần hàng chữ có khắc tên
Những dòng buồn còn mới những vết sơn
Chỗ trở về Mẹ nằm giữa mông mênh
Đêm mùa xuân Mẹ có nghe nao nức?
Hay linh hồn bật khóc cõi hoang sơ
Chốn thiên đàng mẹ đang mơ hay thức?
Pháo giao thừa con đốt với vần thơ
Viết gửi mẹ trong ngàn cân nỗi nhớ
Cánh cửa lòng đang cuồng phong bão tố
Mùa xuân về sao lạnh buốt tâm hồn
Thương mẹ hiền trong huyệt lạnh cô đơn
Vẫn trong con nhân gian đầy mộng mị
Từng muộn phiền thoi thóp bũa vây quanh
Chút phấn hương níu kéo chuỗi ngày xanh
Thương Mẫu từ trên bia đá cỏ hanh
Nơi huyệt lạnh có nghe mình ngột ngạt?
Những "vơi đầy" ngày tháng Mẹ ngủ yên
Trên bia đá còn in hằn khắc bạt
Dấu thời gian trên di ảnh xanh xao
Mùa xuân về gửi nén hương tảo mộ
Bao tủi buồn xin Mẹ hãy giấc an
Cỏ vàng hanh như hồn con khô héo
Thương Mẫu từ dưới đáy huyệt quạnh hiu