Xuân Mới

 

 

Vừa Tết hôm nào, lại hết năm

Ngày tháng vụt qua rất lặng thầm

Tết đến rồi ư, sao nhanh thế?

Ta mải bôn ba trả nợ trần!

 

Xuân đến rồi sao? Mùa đã đổi?

Nắng vàng chiếu tỏa ngợp trời mây

Hy vọng vươn lên như nắng mới

Rọi sáng lòng ta, say ngất ngây

 

Cất hết u sầu vào dĩ vãng

Tương lai rong ruổi, cố tìm vui

Biết đến bao giờ thôi trăn trở ?

Nhận lại tin yêu, mỉm miệng cười

 

Biết ước gì đây, mùa Xuân tới?

Mong một đổi dời trong kiếp mai

Hy vọng tràn đầy hương gió mới

Hạnh phúc cùng ta đến trọn đời

 

Ba mươi năm lẻ sầu viễn xứ

Đời trôi muôn hướng kiếp cơ cầu

Xuân đến, vẫn làm thân lữ thứ !

Ta ủ trong tim một nỗi đau   

 

Buồn, vui quay quắt đời lưu lạc

Xuân mới sao ta vẫn ngậm ngùi?   

Chẳng lẽ,  năm nào ta cũng thế  

đón xuân, với nước mắt đầy vơi?!

 

Bảo Trân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả