Đêm Noel Buồn
Đêm No-el tôi buồn muốn khóc
Có gì vui mà đợi mà trông
Chúa có nhìn nỗi sầu con gái
Và có nghe khao khát của lòng
Bỗng dưng thấy sợ quá nguời ơi
Sợ tiếng cuời chê của thói đời
Sợ lòng đen bạc như vôi trắng
Sợ tiếng yêu tôi, ...sợ quá trời ....
Lẽ nào không qua khỏi đêm nay
Tim tôi đau đớn phút cùng giây
Chắc la tôi chết ..tôi sẽ chết
Trời hỡi ....sao tôi khổ thế này .....
Hãy giết tôi đi nhé hỡi nguời
Hãy cười cho sung suớng đôi môi
Và tôi sẽ xé tôi từng mảnh
Dâng hiến cho đời ...một ít vui ...
Tôi đem rao khắp giữa chợ đời
Bao niềm yêu dấu của riêng tôi
Tình đơn si dại ai mà hiểu
Tôi bán ...mà không ..chỉ tặng nguời ...
Bây giờ..lại nữa một ngày qua
Chầm chậm ...bao đêm ...vẫn cứ là
Mình tôi nhung nhớ, tôi nhung nhớ
Một cánh chim ngàn đã khuất xa ...
Tay ấp dôi tay vòng truớc ngực
Buồn này còn nỗi buồn nào hơn
Cô đơn ...về khiếp, tôi kinh sợ
Biết trách ai cho thoả oán hờn .......
Jan13/2005
Tôi về nhặt lấy sầu tôi rơi.........
Thả xuống giòng sông một mảnh đời