Mẹ Tôi

   Mẹ tôi nay đã già rồi

Mong manh như lá vàng rơi nhuộm buồn

    Mẹ là biển đọng tình thương

Gian nan trên khắp nẻo đường con đi....

 

    Mẹ tôi nay đã héo gầy

Mỗi ngày thêm tuổi, tóc mây nhạt màu

    Mẹ là tất cả vì Sao

Cho con ánh sáng và bao la tình....

 

    Mẹ tôi....ngọn nến lung linh

Sáng soi hy vọng niềm tin trong đời

     Mẹ cho tôi cả tuổi đời

Một thời vụng da.i, một thời thanh xuân...

 

     Mẹ ơi ! Ơn mẹ nghìn lần

Có gì mà sánh đẹp bằng mẹ tôi...

     Tình thương to tác như Trời

Bao la như nước ngời ngời biển Đông....

 

       Lỡ chân sa ngã giữa giòng

Chỉ còn có mẹ thật lòng yêu tôi

        Chấp tay vang lại ông trời

Xin cho mẹ sống đời đời với tôi

 

         Nếu mai từ giã kiếp người

Biết tìm đâu được mẹ tôi bây chừ.....?

 

Jan20.2006

Nhớ nhé dương gian này chỉ một

Mẹ hiền yêu dấu mến yêu tôi

        

     

 

 

    

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả