Chiêm Bao

   Xa xa hun hút đường mây

Một chân trời vắng một bầy chim non

    Nơi đây tôi vẫn hãy còn

Nhuộm giòng dư lệ mõi mòn tuổi xanh....

 

   Mẹ ơi ! con mẹ tội tình

Trót mang một kiếp nhục hình khổ thân

   Lênh đênh trăm ngã đường trần

Chỉ còn có mẹ vạn lần bao dung........

 

     Mênh mông bèo nước chập chùng

Lòng người như những đóa hồng có gai

     Ngày qua tháng lại qua ngày

Buồn này biết tỏ cùng ai bây giờ.....

 

      Yêu thương con nước lững lờ

Tình đau từ cõi bơ vơ trở về

      Một thời ngang dọc say mê

Một thời tuổi dại bốn bề tương tư.....

 

        Nào ai có thể ai ngờ

Thói đời là chỉ hững hờ thủy chung

       Dẫu son sắc, cũng là không

Chỉ là vô nghĩ, giết lòng mình thôi.....

 

        Tôi ơi ! xin hãy quên đời

Quên người quên cả chính tôi lụy phiền

       Cho tôi giâc ngủ bình yên

Sầu trong cổ mộ, đến thiên thu sầu.........

 

        Giật mình tỉnh giấc chiêm bao

Tôi đang ở những nơi nào.....hỡi ai?

Jan20.2006

Đường mây hun hút bóng mây bay

Cuồn cuo^.n trong tôi bóng một người..

   




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả