Gió Thổi Sai Mùa
Giáng sinh về
Anh biết không?
Nơi này không có gió đông
Không có trời mù tuyết
Giáng sinh nơi đất Việt
Thiếu bóng dáng thiên đường....
Cao chi cung bậc nghê thường
Từng giọt buồn thấm đầy bên kinh thánh
Ước gì nơi đây cũng lạnh
Để em gạt mình....
Vì mưa tuyết đó thôi
Nốt yêu thương
Nốt chờ mong
Vụt rơi.....
Vĩ cầm xưa
Bỗng nghẹn ngào tuôn chảy
Tìm nhau....
Vượt biển khơi tình ái
Không chiến chinh....
...không thác ghềnh...vẫn lẻ đôi
Những vì sao rơi
Đêm giáng sinh lối phù vân lạnh lẽo
Đóa ngọc lan chợt héo
Gió thổi ào
Cánh rụng tả tơi
Hương thoang thoảng vẫn còn chơi vơi
Nghe tiếng đêm âm thầm gõ nhẹ
Nhịp thời gian lặng lẽ
Chìm vào mắt sâu....
Giáng sinh về
Hạnh phúc ở mãi đâu???
Từng vết thời gian in vào nỗi nhớ
Người ơi...em sợ...
Tình đôi ta như gió thổi sai mùa!
KN Giáng sinh 05
Bạch Ngọc