lội ngược dòng


gió, nửa đêm quét lá

cú gọi buồn, sau nhà

bỗng dưng nhàm chán lạ

đời vui chăng? hay là...

 

vẫn khuôn đúc lập lại

những khóc mướn, thương vay

còn tranh nhau nói mãi

ai khổ nhiều hơn ai

 

những nỗi đau trên giấy

vô nghĩa từ phôi thai

dăm cuộc tình được, mất

đã rõ nét khôi hài

 

chỉ là xác không hồn

rỗng tuếch, mất ruột gan

vẽ vài chữ dối gian

đem tung hô, rao bán!

 

con cá lội ngược nước

mong tìm lại cánh đồng

một dòng sông trong mắt

khóc, cười, có khác không?!

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả