Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhẩn Nha Đọc Lại Bài Thơ Cũ


Nhẩn nha đọc lại bài thơ cũ
nào những thân thương . Ngun ngút, xa!
(Gần trong tâm tưởng . Mờ nhân dáng,
chỉ gặp nhau, thơ! Rất ngọc ngà)

Tôi gọi bạn bè trong giấc ngủ
tình thân gởi gắm - mối tương tư
tưởng như cố hữu duyên ngàn kiếp
dù chỉ tri âm giữa khoảng mù!

Những bài thơ đẹp như hoa nở
để thấy xôn xao những tháng ngày
Thơ anh. Thơ chị. Thơ em gái
Dại khờ! Quấn quýt! Vướng . Tim say!

Nhẩn nha đọc lại bài thơ cũ
bỗng thấy hồn giăng ngập tiếng thơ .
Bỗng thấy như là trong mộng mị
tôi lạc trong vòng dấu ái, ơi!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả