Gửi Cánh Gió Bay

Xuân nầy ! em gửi cánh gió bay
Gửi về quê Mẹ chút lưu đày  
Gửi Cha chung rượu ba mươi tết
Gửi Mẹ hương trầm những bi ai

Gửi anh khoé mắt còn rưng lệ
Gửi chị đôi dòng cách sơn khê 
Gửi em viên kẹo còn giấy mới
Gửi lòng xa xứ đến muôn nơi

Xuân đến chiều nay trên xứ lạ
Mây trời sao chẳng có trong xanh
Thầm lặng mình em như chiếc lá
Chua xót không cùng chén xuân cay

Xa quê xuân đến buồn khắc khoải
Tương lai mấy dặm? đường phiêu bạt !
Dang dở kiếp người mộng " phù sai"
Xuân đến xứ người trong tuyết bay

Quê Cha Trừ tịch bóng non đoài
Đất Mẹ lữ hành đành lỗi hẹn
Một mảnh linh hồn lá thu phai
Mùa xuân nầy gửi cánh gió bay...

      




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả