Bài Thơ Cuối Cùng

Bài Thơ Cuối Cùng

Em chẳng còn chút quyền lực nào với anh
Xưa em giận anh năn nỉ tới tấp
Giờ em gửi thư tấp nập
Anh chẳng trả lời em một câu

Chỉ nghĩ thế thôi mà lòng đau
Như thể anh của em đã là người khác
Em sống đây mà như bị lạc
Chẳng còn biết mình đang ở đâu ...

Nếu biết tình anh sẽ ra vậy ngày sau
Em đã chẳng dám làm đá nhọn húc vào

Vì em đâu phải ngọn lao
Em đâu phải thứ gì em không đủ sức

Chỉ còn chút tình này
Em gửi vào bài thơ cuối cùng tặng anh
Mong cuộc sống sẽ yên lành
Bên anh nơi cuối trời anh nhé ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả