Niệm-khúc đông

Phố cũ giờ này đã cuối đông
Mù sương tô sắc má em hồng
Lung-linh hình bóng xa-xưa ấy
Bỗng chốc trở về gợi nhớ mong
Một thời binh lửa đã qua đi
Ray-rức lòng tôi mỗi bước đi .
Em có dáng người xinh-đẹp quá .
Khiến lòng ai đó phải mê-si
Tôi vẫn cứ buồn dạo chớm yêu
Người gần sao để khổ-đau nhiều
Những lời đơn-giản không thành tiếng
Cho kẻ đô.c-hành mãi lãng-phiêu
Từ buổi được tin em chuyển trường
Trách mình chưa kịp nói lời thương
Em đi gởi lại muôn ngàn nhớ
Phủ kín hồn anh vạn vấn-vương



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả