Mượn biển gửi tên em

Muốn gửi cho em hạt cát trắng
Từ bãi xa trăng ngủ đầu non
Những đêm thâu gió lòn qua cửa
Lùa hạt hoang bệch trắng áo quần.

Mênh mông sóng biển từng lớp vỗ
Bọt nước xanh sủi tuyết dập bờ
Chợt uớc gửi thêm em ngọn sóng
Đễ em nhìn cá quẫy o trùng khơi

Muốn gửi em lòai hoa của biển
Hoa sầu đông bên những cánh chim
Bay chếch cao dưới mặt trời hồng
Làm cầu nối tìm em cho vơi nhớ .

Mặt trời lên màn đêm tan biến
Đám mây nào lờ lững trôi nhanh
Ngọn gió vừa qua sóng vừa dậy
Vỗ qua rừng vỡ cát hàng dương.

 
Bên biển khao khát người em nhỏ
Lạnh khói sương buồn bỏ nhiều năm
Lòng dạt dào trăng thâu có biết
Tận đáy hồn gọi hỏi em đâu

                       Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả