Ngắm biển bên hòn vọng phu
Tôi vừa đến ! Ào ào ngọn gió
Hàng phi lao chao mạnh lắc lư
Cát dưới chân như lượn rùng mình
Vịn sóng nước cuốn ra biển cả
Biển nơi đó màu xanh bất tận
Như trở trăn với những sinh linh
Đàn hải âu vươn cánh nghiêng mình
Nơi bờ bến bay về cuối đảo
Mặt nước cuộn trào nghiêng chao đảo
Biển bao la xốc gió ồn ào
Tiếng con tàu đang vừa chạy vội
Sóng sủi văng bọt trắng lên cao
Suốt canh trường ngồi bên bến biển
Nửa hồn thương gửi nhẹ tình yêu
Như gửi một nỗi niềm mong ước
Một lần qua ngắm biển ban chiều
Tối đến con thuyền về bến neo
Sau một ngày theo chuyến hải hành
Xa xa nhìn tượng đá Vọng phu
Nhớ bài hát xung quân năm cũ
ĐH