Khóc với biển...

 

Biển này !
Đời là gì ?
Phải chăng là những chuỗi sầu bi
Mà con người ai cũng phải đón nhận
Là giây phút ta cong mình uất hận
Rồi chỉ biết ê chề
thất vọng
rơi vào những cơn mê...

Hoài vọng
Ước mơ tan theo bong bóng xà phòng
Chỉ còn nước mắt
nghe mặn chát
những nỗi đau vô thường.
Ta trầm mình vào giữa lòng đại dương
Nghe nước muối chà nỗi đau thêm xót
Nhát dao đưa lên
chém tim ta rất ngọt
Thân bèo bọt ta trôi dạt nơi đâu ?

Sa.Jan.22.06

 

 

 

 

 

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả