Anh Hứa Nhé


Anh hứa sẽ đưa em về thăm Mẹ
Đón mừng xuân khi đất nước thanh bình
Nhưng ... ước muốn trôi theo chiều lặng lẽ
Bởi quê hương còn thống khổ điêu linh
 
Câu anh nói buồn như đời viễn xứ
Xuân ở đây chỉ hoa tuyết thay mai
Mưa hóa đá rơi vỡ hồn cô lữ
Đêm giao thừa pháo là khóe mắt cay
 
Có những lúc anh chìm trong khói thuốc
Bới tàn tro kẻ di tản còn gì?
Người ở lại tả tơi sau cơn lốc
Nỗi đau này miên viễn mãi đậm ghi
 
Tay xiết chặc trao niềm tin hy vọng
Rồi một ngày vận nước hết trầm luân
Ai cũng có tự do quyền được sống
Giống da vàng thoát hiểm họa tương tàn
 
Anh hứa nhé đưa em về với Mẹ
Ghé Sài Gòn rong ruỗi khắp nẻo đường
Ra ngắm cảnh trữ tình cố  đô Huế
Hà Nội xưa ba mươi sáu phố phường
 
Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả