Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIẬN MÀ CHI.

 
Người thi sỹ không bao giờ biết giận,
Chỉ biết cười và nhận lãnh đau thương.
Nghe chê trách nhưng lòng không oán hận
Và mầng thầm thêm người bạn chung đường.

Có ai bảo, thi nhân thường điên dại.
Để ngoài tai, đừng tự ái bao giờ.
Xin chịu đựng, không nghi ngờ tình bạn
Mà ươm tình khỏi vơi can nguồn thơ. 

Rán chờ đợi, chưa đến giờ mở cửa
Vì trần gian lắm kẻ hở bon chen,
Tuy đánh ngực hơn ba lần vở đá
Nhưng ba lần phản bội cả lương tâm.

Hãy bình thản,, để cho hồn cất tiếng
Thơ thiên thần tung bốn hướng đại dương,
Bay soải cánh như đại bàng lướt gió
Chuyên chở thơ vung vãi cả thiên đường.


NGUUỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT.
AnVinh 22-I-06.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả