NỤ CƯỜI hay NƯỚC MẮT ?!...
NỤ CƯỜI hay NƯỚC MẮT ?!...
Mang ba dòng máu vẫn là người Việt
Bởi quê em ôm ấp Vàm Cỏ Đông
Tan học trường làng , tay đeo cặp lát
Rủ bạn lên cầu , đứng ngắm dòng sông .
II
Quê ngoại Long An , mẹ người Bến Lức
Trên bản đồ chữ S nơi tận đầu
Cha dân tộc kinh người gốc Thái trắng
Tình cha nghĩa mẹ trăm năm cau trầu .
III
Thời nữ sinh em học mấy ngôi trường
Vẫn tham gia tranh đấu, lại xuống đường
Bị roi đòn, em tìm nơi ẩn náu
Gặp tình đầu, khó tránh chuyện yêu đương.
IV
Khuyên con học hành, cha em nghiêm khắc
Cấm làm thơ, đừng theo nghiệp văn chương
Cấm hoạt động thời sinh viên tranh đấu
Cấm quen bạn trai, nói chuyện yêu đương.
V
Trả hết nợ đời, lòng còn se thắt
Sao Trời đày vay món nợ văn chương
Biết còn nụ cười hay rơi nước mắt ?!...
ĐỜI – VĂN – THƠ, trăm ngàn nỗi vấn vương.