Thầm Nói Với Cha

Cha ơi con buồn quá cha ơi

Thân con đau đớn đến rã rời

Mà đời phù du con nước chảy

Một mình lặng lội giữa giòng trôi.....

 

Cha ơi..con gọi cha nào biết

Trái tim con tha thiết là bao

Trái tim con cất tiếng kêu gào

Nhưng đành phải..giấu giòng dư lệ....

 

Con phải làm sao để nói đây

Nỗi sầu kia đốt cháy thân này

Con gái buồn mong manh héo hắt

Mất tình yêu, mất cả xuân thì....

 

Cha ơi....con buồn quá cha ơi

Hãy cứu con ra khỏi biển người

Đừng để tình đời như vôi trắng

Bạc lòng giẫm nát trái tim côi....

 

Con nhỏ bé lênh đênh gian khổ

Một mình lẻ bạn kiếp bơ vơ

Tủi nhục ai bi ngày qua tháng

Mòn mõi trong con đến bao giờ

 

Con chỉ biết lặng nhìn cha thôi

Rưng rưng không nói được thành lời

Cõi lòng sầu.....triền miên nghiêng ngã

Con đành câm lặng hỡi cha ơi....

Jan22.2006

 

Buồn tôi cô lẻ một mình

Buồn tôi....với bóng với hình tôi thôi....

 

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả