Xin Lỗi Mẹ, Xin Lỗi Cha
Ầu ơ.......ơ.................
Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha mất.....Ầu ơ.....
Một mai cha mất...gót con nhuộm bùn.............
Cha ơi....cha ở đâu rồi
Có nghe con gái gọi lời đau thương
Có nghe con khóc tủi hờn
Nhớ hơn sóng nước, buồn hơn mây trời
Mẹ ơi....mẹ ở đâu rồi
Có hay con gái...chịu đời đắng cay
Có hay con gái đọa đày
Hẩm hiu phận bạc héo gầy tâm tư.....
Gọi thầm cha mẹ...đêm nay
Rưng rưng hai ngấn lệ dài vào tim
Con đau từng nỗi im lìm
Con sầu từng nỗi niềm riêng bao ngày.....
Con gủi lòng với gió mây
Gió ơi gió đẩy về đây thâm tình:
"Cha cho tôi chút niềm tin
Mẹ cho tôi chút an bình dịu êm "...
Ầu ơ.......ơ........ơ....
Mẹ thương con cho con tình mẹ
Cha thương con...cho con tình cha.....
Con lớn lên gặp người xa lạ
Con cho tình....Ầu ơ........ơ.......
Con cho tình........rồi....quên mẹ quên cha.......
Con quỳ tạ tội mẹ ơi
Con quỳ mỗi gối cha ơi con quỳ
Xin tha thứ trẻ vô nghì
Quên lời dạy dỗ quên ghi bên lòng...
Jan22.2006
Tha lỗi cho con nhé mẹ ơi
Đừng buồn con nhé hỡi cha ơi !