Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niu-Gióc Máu Lệ - Việt Nam Thương Đau



Bài thơ ai khóc không ra lệ
Tiếng khóc như là tiếng vu vơ
Chữ thương đem đắp lên bia mộ
Mà nhớ não nùng kẻ qủy ma!

Giống như phù thủy câu ngon ngọt
Mà thủ trong tay táo giết người!
Tại sao tôi nói câu bôi bác
Đâu phải chỉ là để nói chơi

Việt Cộng - Việt Gian là sao nhỉ
Dân cứ khổ hoài chẳng dám than
Bình chân như vại nơi yên ổn
Ai đã làm ngơ - sợ mất phần ?!

Đừng nói lời thương che bụng ghét
Đừng nói kết đoàn bởi Việt Nam
Muốn cho Dân được đời no ấm
Là Đảng độc tôn phải đập tan

Việt Cộng giống như loài khủng bố
Giết hại dân lành chẳng gớm tay
Hôm nay Niu-gióc trời máu lệ
Ai nhớ Việt Nam hãy tỏ bày...

9/11/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả