Biển Sẽ Hát Cùng Em

 

Em có hay...

Biển vẫn hát chiều nay

Bản tình ca khúc nghẹn ngào của sóng

Giữa bao la

Trời mây

Và..gió lộng

Những câu ca

Mang từ chốn thiên đường

 

Ôi giấc mơ..

Đêm...

Của những giọt sương

Những vết thương...

Biển thuở nào chưa khép

Những vết thương...

Chẳng một lần trùng lắp

Đoản khúc xưa

Sóng vùi lấp nỗi niềm

 

Em có hay...

Bờ cát dài lặng im

Không có chiếc chai rỗng thả lời vào lãng mạn

Những bài thơ năm tháng

Vụt rơi vào viễn vông

 

Em biết không...

Biển bây giờ không còn cổ tích xưa

Không có sự diệu kỳ của thần đèn trôi nổi

Những kháo khao ước mơ rất vội

Không có Aladin

Không có tấm thảm thần

 

Biển chiều nay lạc loài chốn phù vân

Biển không còn tin...

...những hẹn thề của sóng

Dù biển vẫn xanh

Sóng vỗ bờ

Trắng xóa

Biển vẫn mong.....

Tìm thấy một cánh buồm!

 

Em hãy hát ru biển chiều hoàng hôn

Để biển nhận ra chân trời có nắng

Biển sẽ hát em nghe...

Bằng tiếng lòng thinh lặng

Của những ngọn sóng hồng

 

Biển vẫn thế đời đời mang dáng Ngọc

Em có hay...

Biển khóc....

Biển buồn.....???

 

Từng giọt lệ rơi tuôn

Sóng nhận chìm tất cả

Giận dữ...

Thất vọng.....

Sóng ập vào bờ đá

Cuốn trôi đi...

...trôi đi....trôi đi...

...những hẹn thề!!!!!!!

 

Bạch Ngọc

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả