Mắt lệ giai nhân
Đôi mắt lệ giai nhân
Ướp tím dòng sông ấy
Để chiều Thu anh lặng
Dõi tìm hoài bóng em.
Bóng em bước bên sông
Để chiều- sông hoang đợi
Bóng em đi trên phố
Để phố- dài theo em.
Có phải chiếc cầu kia
Là nơi em đứng đợi
Dòng sông thành tim tím
Nhỏ lệ sầu thương em !
Em hát khúc chia ly
Dòng sông như muốn đứt.
Em nói lời tiễn biệt
Dòng sông cạn nước trong.
Mai em đi về đâu
Ngơ ngẩn dòng sông nhớ
Gió chiều Đông buốt lạnh
Nước dưới dòng trắng băng.
20h 15 le 25/5/2005
Hoàng Thy Mai Thảo
*viết theo ý tưởng sông Seine-Paris là "mắt lệ giai nhân"