TUỔI TRẺ CHÚNG TÔI
Tuổi trẻ chúng tôi không có mùa Xuân
Và mùa nào cũng sục sôi lửa đạn
Đường chúng tôi đi chập chùng khổ nạn
Vì cuộc đời luôn đối diện trầm luân.
Chúng tôi : những thanh niên cùng số phận
Lấy dòng sông làm chiến tuyến phân tranh
Mùa Xuân ! Là một hạnh phúc mong manh
Khi sống sót sau một ngày lâm trận.
Xuân dấu mặt trong đêm dài vô tận
Của chiến tranh và thời cuộc truân chuyên
Lạy Trời xin ban ơn phước bình yên
Là những tiếng thì thầm trong kinh nguyện.
Dấu ban mai chưa xanh trời én liệng
Đã mịt mù , xám ngắt buổi hừng đông
Đóa thanh xuân chưa kịp tỏa hương lòng
Đã rũ cánh , tàn theo màu nắng tắt.
Vừa hoa niên mà đã già hiu hát
Vì mỗi ngày trực diện lửa binh đao
Thế hệ chúng tôi, Nam Bắc như nhau
Đầy bất hạnh giữa phong ba chinh chiến.
Súng đạn ơi , xin hãy cùng im tiếng
Kẻ thù ơi , sao không bắt tay nhau
Chung giống nòi, chung cả niềm đau
Mà cứ mãi tương tàn vì chủ nghĩa ?
Một đời người dấn thân vào tuyệt địa
Chết chưa yên , sống trăn trở triền miên
Tuổi trẻ chúng tôi mơ con đường mới :
Hướng tự do ,no ấm cho hai miền.
Sau màn tối là bình minh khai lối
Sớm muộn gì cũng có một ngày mai
Tuổi trẻ hôm nay sống chết cho tương lai
Xin chấp nhận dấn thân và ... hy vọng !
( Khởi viết : 26-06-1973. Ngày mãn khóa
4/72 B SQTB Đồng Đế
Kết thúc : 26 -05-1974. Ngày vào Tiên Phước ,
Quảng Tín )