Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nàng mùa Đông

 

"Nàng mùa Đông", em là ai em hỡi

Thoảng tên em, lệ đã muốn lưng tròng

Như hoa tuyết  tôi vẫn ươm trắng mộng

Rớt vội vàng nghe tiếng gọi "mùa Đông" !

 

Xin về lại ngủ trong vòng tay rộng

Sẽ khẽ khàng tôi hát điệu ru mơ

Để đêm đêm ngôi sao sáng ngang trời

Nghiêng đôi cánh xuống thăm em mộng đẹp.

 

Em lặng lẽ cho tôi lòng muốn khép

Lời giã từ sao chẵng lỡ buông rơi

Sợ mai kia em bỗng tỉnh giữa đời

Đơn lẻ quá, làm sao tôi biết được.

 

Ta đã trót chỉ một lần hẹn ước

Dẫu  «không cùng»- thế giớ ảo- hư vô

Mà con tim đã khắc- tím  đợi chờ

Đôi cánh nhạn có tìm về nơi hẹn ?

                      24/1/2006

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả