Phút Nằm Nghiêng
Phút nằm nghiêng
Nhìn cuộc đời chiều thẳng
Chợt bàng hoàng
Tất cả đều ...
So le
Đánh đáo tình người bằng miếng cơm ngon
Dâng yêu thương cho đua tranh vụ lợi
Bờ vực nào dành cho lối sống mòn ?
Thắt tim mình khi vô tình dong xe qua trường tiểu học
7h sáng quốc thiều cất vang
Ta đứng lại duy tâm phút mặc niệm
Và vô tình nhận cái cười khẩy của gã trai liếc ngang
Cỡi xe đẹp ăn cao lương mỹ vị
Trên mồ hôi nước mắt con dân
Các ông ơi có bao giờ biết nghĩ
Đất nước rồng thiêng hoá cá chép ăn bùn ?
Thương con yến ói máu làm tổ
Thương con tằm rút ruột nhả tơ
Thương ta lắm lùng nhùng ngòi bút
Muốn bẻ đôi ba lần nhưng ngại đau câu thơ
Phút nằm nghiêng
Nhìn cuộc đời chiều thẳng
Chợt bàng hoàng
Lời ta đã ....
Nín khe
16/1/05
Đỗ Ngọc