Đừng Gọi Anh Bằng Chú


Em cứ gọi anh bằng chú, hoài
Gọi hoài anh chỉ ngại ... quen tai
Sợ ra mai mốt đâu còn chỗ
Chỉ đứng nhìn em ... tựa áng mây!

Gọi chú - chao ôi, nghe mà tội
Tội tình đi giữa bóng chung đôi
Lòng ơi còn nợ trên môi mộng
Thì có gì vui hẹn với hò ?!

Gọi chú - nghĩa là không còn trẻ
Mà tuổi chưa nghiêng bóng xế chiều
Mà nói nhớ thương thì không thể
Gọi chú cho gần với chữ yêu ?!

Thôi thì em ạ đừng đùa nữa
Đừng gọi anh bằng chú nữa nha
Thử gọi: anh, rồi đời hết lạ
con đường thôi hết nghĩa xa xăm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả