Nếu tình dang dở
Nếu một mai tình yêu dang dở
Cuộc đời rồi sẽ vỡ sầu thương
Sẽ nén niềm đau vào dĩ vãng
Kỷ niệm nào trong cuộc tình thơ
Thương tiếc mình ta trong tư lự
Hôm nào qua những phút dỗi hờn
Nhớ nụ hôn hoang lầu đêm ấy
Trong cõi sầu anh tê dại cô đơn
Ngày xưa cũ giờ đây nhớ mãi
Buổi chiều đông day dứt vì ai
Ngỡ như thiếu tình yêu mộng tưởng
Nên khát khao âu yếm vòng tay
Chợt thấy dáng kiêu sa hiện đến
Trên bờ mi đôi mắt thân quen
Len môi hồng hoa nở hình tim
Trong bể ái nụ chìm đắm đuối
Ta lại đến khi em cuối mặt
bên dòng đời hạt mặn cho em
DH