nắng chiều vẫn vướng nhẹ trên vai

 

 

em đến thăm anh nắng nhuộm vàng
ngã đầu thủ thỉ mắt miên man
"anh ơi, em nhớ tình anh lắm
bến cũ ngày xưa vẫn đợi thuyền"

 

mây vẫn trôi đi theo tháng ngày
kỷ niệm ưu sầu chẳng phôi phai
cố mang dĩ vãng vùi ký ức
lòng không buồn nghĩ đến ngày mai

 

nắng chiều vẫn vướng nhẹ trên vai
nắng đượm bờ mi không đổi thay
lòng không dấu nổi buồn hoang vắng
mắt thẳm mây mơ, lệ ngấn nhiều

 

em đã đi rồi, nắng đã phai
lãng quên lệ ướt quãng đường dài
nghiêng nghiêng làn gió xua manh tóc
chợt thoáng hương tình đắng len cay

 

lãng mạn dòng thơ rớt bên hiên
người xa mãi nhớ mặc ưu phiền
"anh đi còn nhớ người em nhỏ,
mòn mỏi hão huyền đợi thu sang"



23012006
(từ nắng chiều)

 

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả