Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MUỘN PHIỀN

 

Chiều nay ở chốn sương mù
Nhớ người em gái mùa thu mắt buồn
Thu vàng lá úa nhuộm hồn
Thời gian tàn phá tủi hờn không nguôi
Tháng ngày tình cũ pha phôi
Nhưng còn vương vấn trong tôi một đời
Một đời hồn thấy chơi vơi
Con tim chôn chặt một thời mộng mơ
Một mình lặng lẽ bơ vơ
Tình đầu mang đến hững hờ đắng cay
Tình như gió thoảng mây bay
Ngày qua tháng lại đong đầy nhớ thương
Nhớ thương rồi lại vấn vương
Khi tình tan vỡ đôi đường chia tay
Lá vàng theo gió nhẹ bay
Muộn phiền bao nỗi tháng ngày mang theo

 

Phạm Sĩ Trung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả