Chợ hoa Bolsa

Giữa rặng hoa đào , thấp thoáng bóng em
Môi cười tươi ngát, hình như là quen
Phố xuân chen chúc vai người, chẳng biê’t
Bỗng rộn lên đời , niềm vui mon men

Ta bước theo chân , mùi hương cúc mai
Nắng xuyên hương phấn , nắng chạm bờ vai
Ta vin cành hoa , tay che đỡ nắng
Em khẽ nhíu mày , hồn ta như say

Em bước qua đường bóng mờ thật hư
Ta là vô hình trong em vô tư
Là tượng đá buồn sau lưng chợ Tết
Em bước qua đời ta , quên ... hình như

Em đi mà chẳng gĩa từ
Ta về đếm giấc tương tư chợt buồn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả