Ngày xưa..
Ngày xưa ai về qua phố cổ
Đôi mắt nâu đổ bóng bên đường
Đêm xuống pha loãng màu, cám dổ
Vô tình tôi lạc bước, yêu đương
Ngày xưa ai về qua phố cổ
Tường vi phủ kín vách trang đài
Thơm tho mùi hương hoa mới nở
Vướng víu chân tôi, đẫm gót hài
Ngày xưa ai về qua phố cổ
Nhặt dùm tôi ánh điện võ vàng
Soi sáng đời, một ngày thác đổ
Soi sáng tình, một buổi ly tan
Ngày xưa.. ai về qua phố cổ
Cho tôi tưởng nhớ suốt cả đời
Không gọi mời, càng không cám dổ
Cũng đủ làm, chết nữa thằng tôi.
01/23/06