Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NẾU CÓ ANH

       NẾU CÓ ANH

Nếu có anh
Mình sẽ nhắc lại chuyện hẹn hò
Giao đầu đọc mãi chỉ vần thơ
Em học hoài chữ yêu anh dạy
Tay trong tay xây đắp ước mơ.

Nếu có anh
Đây cánh bướm chập chờn nắng mai
Cài hoa màu tím trên tóc dài
Kia liễu xanh mượt cành tha thướt 
Môi mềm quyến rũ nét trang đài.

Nếu có anh
Buâng khuâng trên lối mềm cỏ non
Rào rạt theo từng bước chân son
Chung chuyện mình tình ca ý nhạc
Dìu nhau cung bậc thánh thót hồn.

Nếu có anh
Chiều vàng nắng áo trắng nhẹ bay
Hàng me lá đổ bóng chung tay
Xao xuyến tình, tim yêu gợn sóng
Bên em rượu chưa uống mà say…

Nếu có anh
Vầng trăng hò hẹn không chỉ mình
Làn nước bạc nhấp nhô bóng hình
Xin làm chứng nhân cùng chủ lễ
Tơ hồng cột chỉ mãi giữ gìn

Nếu có anh
Vì tình mang hoài nỗi vấn vương
Lời nhung nhớ vụt bay cánh chuồn
Buồn phận côi chớ không hờn trách
Thì duyên đã bến bờ yêu thương.

Nếu có anh…




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả