Tình Ơi Em Ở Đâu ?



Em bảo yêu anh, em dám thề
Chu môi ... (em định thốt câu thề
Giơ tay ... (anh vội làm ra vẻ
Thề thốt làm chi ... ghét lắm nghe!

Em chỉ anh xem bướm với hoa
(Bướm hoa không thể tách nhau ra)
Chao ôi yêu quá bờ môi mộng
Mát cả lòng anh giữ a nắng hè

Em nói bao điều thật dễ thương
Là duyên là nợ - chuyện yêu đương
Mưa Ngâu tháng Bẩy, đàn Ô Thước
Chức Nữ Ngưu Lang chẳng lạc đường ...

Lửa đỏ trời Đông anh bỏ lại
Đau lòng, lưu luyến hẹn ngày mai
Ngày mai ngày mốt ... không về được!
Vắng bặt tin nhau, kiếp đoạ đầy!

Chuyện hai chúng mình bóng lẻ đôi
Hai bẩy năm trời tiếng than ôi
Tiếng quạ chiều mơ cầu Ô Thước
Ngước lên nhìn thấy lệ đang rơi!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả