Tết lưu vong
Thắp nén nhang trầm
để nhớ về ngày Tết
Đã sắp nửa đời
lạc lõng cõi trời Tây.
Ta thoảng như mây
bay giữa đời trần thế
Lưu lạc, đọa đày-
mang kiếp gởi, thân trôi !
Tết ở trong ta
chỉ còn là nỗi nhớ
Suốt cả chín chiều
tím lịm những sầu đau.
Đất nước trong ta
chỉ còn là mộng ước
Vọng hướng quê nhà-
nước mắt nhỉ từng đêm !
Tết ở nơi đây
không mai vàng, xác pháo
Chẳng có dưa hành,
cũng chẳng bánh chưng xanh.
Lặng lẽ, đơn sơ-
vẫn những ngày vội vã
Sống giữa xứ người-
lòng dạ vẫn trời Nam.
Tết ở nơi kia
người có còn nhung nhớ
Những phút giao thừa,
một thuở ấy ngày xưa
Ta thấy nôn nao-
đón một mùa Xuân mới
Cùng bỗng ngậm ngùi-
tiễn biệt chút tuổi thơ?
Tết thoảng đâu đây
hương khói ngày dĩ vãng
Nhớ bóng đường làng
tiếng đàn trẻ líu lo
Nhớ bóng mẹ cha
cúng ông bà tiên tổ
Nhớ bóng lòng mình-
đang vái lạy ơn trên,…
Tết của ngày mai-
biết về đâu cuối bến
Khi bến cuộc đời
đã lạnh nhạt bên ta?
Có phải nơi kia-
bến Thiên Đàng từng ước
Ta đón giao thừa-
hẹn kiếp mới thần tiên !
04/12/2005
Hoàng Thy Mai Thảo