Yêu là gì !
Lòng tự hỏi yêu là gì nhỉ
Mối tình đầu trôi chảy đi đâu
Quen từ lâu những chiều gặp gỡ
Đôi én nào chao lượn đêm thâu
Biệt mù xa ! Chân trời hạnh phúc
Lửa tình yêu bút gợn giấy mờ
Viết câu thơtâm tình hai đứa
Bên thềm âu yếm vòng tay mơ
Chuyện từ thuở quen nhau năm ấy
Hẹn ước trao thương mấy cho vừa
Dù ngàn trùng cũng đón trăng thưa
Với ước nguyện chữ duyên sống mãi
Có phải không ! Đêm dài mộng mị
Sáng mờ sương so mắt đợi chờ
Dệt chữ mơ làm thơ để gửi
Chỉ hồng nào se kết tóc tơ
Trong gối mộng hoan ca tình ái
Trên thiên đàng vọng mãi trăm năm
ĐH