Thương Nhớ Sài Gòn
Thương nhớ Sài Gòn, mắt lệ vương
Nhớ từng tiệm quán, nhớ tên đường
Nhớ con phố trắng chiều tan lớp
Nhớ ánh trăng vàng lối ngát hương
Nhớ mắt nai hiền bên cửa sổ
Nhớ tà áo tím trước sân trường
Bao nhiêu ước vọng thành hư ảo
Mái tóc bây giờ đã điểm sương !
Mái tóc bây giờ đã điểm sương !
Sài Gòn ai biến cảnh bi trường
Cha già mẹ yếu không con cháu
Mả lạnh mồ hoang chẳng nén hương
Hành khất lang thang đầy góc chợ
Trẻ con rách rưới khắp lề đường
An cư đất khách, lòng se thắt
Thương nhớ Sài Gòn, mắt lệ vương
Cánh mỏi đường xa chim lẻ bạn
Nhớ cành liễu cũ, nhánh sông xưa
Bốn phương lồng lộng, mây phiêu lãng
Cố quận, trời ơi, khói bụi mờ !