Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TIẾNG HOA CƯỜI.

 

 
Suối róc rách, không ngừng con nước chảy
Đem phù sa về đắp mãi bờ sông
Nước La Ngà* có khi đục khi trong .
Con cá chép ngược theo dòng bơi lỗi.

Bơi bơi mãi không bao giờ mệt mỏi
Từ Cà Mâu đến tận Ải Nam Quan.
Đẹp vô cùng trùng điệp một giang sơn
Nghe tiếng nước hay oan hồn quốc nhục.

Sóng lưu luyến hai bên bờ cỏ mọc
Nước vỗ về theo tiếng nhạc lâng lâng
Áo học trò , mây trắng vẽ đường trăng
Ôi tàn nhẫn, Thái Dương hồng nóng bỏng.

Rát da thịt, nghe đâu đây văng vẳng,
Tiếng thì thào trong gió lộng mưa rơi.
Giữa trời xanh bổng có tiếng hoa ** cười,
Hay tiếng khóc của kiếp người tức tưởi.


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* Sông La Ngà thuộc Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai bây giờ.
** Tên một, nữ sinh bị mìn chết 30/IV/75.tại Bầu Hàm Xuân Lộc.











Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả