Có Sợi Tóc Nào Theo Gió Bay ?
Gió hẹn chiều nay Gió sẽ đi
Em chờ chẳng biết có là vì
Em vui chân bước trên đường phố
Sợ Gió vô tình , ác lắm khi !
Tóc không muốn rối nữa đâu nha
Em chải mượt mà đợi Gió qua
Qùa Tết có người đem đến tặng
Một mùa xuân mới đẹp như hoa
Em chải sợi buồn rơi xuống vai
Sợi thuơng em chải giấu bên tai
Sợi tình em chải sang ngôi trái
Sợi nhớ chải hoài , thương nhớ ai !
Gió hẹn chiều nay Gió sẽ đi
Khi em chải tóc hỏi vần thi :
Tóc Mây không chải sao không rối ?
- Là Gió cố tình thổi nhẹ thôi !
Có sợi tóc nào theo Gió bay ?
-Chẳng sợi tóc nào theo Gió bay !