ĐÃ XA
Sân trương cũ ngày xưa giờ hoang vắng
Hàng phượng buồn ủ rủ dáng chờ mong
Maí hiên xưa giờ thiếu những bóng hồng
Từng đuà nghịch trong niềm vui thơ dại
Em về đây với cõi lòng trống trãi
Nghe ve sầu rĩ rã nỗi sầu bi
Bao buồn vương trong những buổi chia ly
Còn đọng nét trên lối mòn sõi đá
Em và anh giờ đôi ta hai ngã
Trong cuộc tình và cuộc sống tương lai
Nỗi cô đơn vẫn ôm trọn hình hài
Niềm nhung nhớ vẫn trãi dài lối mộng
Nhưng làm sao để lấp đầy khoảng trống
Khi lòng mình chứa đựng nỗi niềm đau
Khi tim em vẫn giữ trọn tình sầu
Trong bổn phận anh xoáy tròn cơn lốc