GÕ CỬA MÙA XUÂN

  
Ngọn Chướng thổi về bên đó
Có còn lạnh lắm không em?
Anh ngồi nhìn bông tuyết đổ
Nhớ hoa Quỳnh nở giữa đêm

Em còn thức không bên đó?
Chờ anh gõ cửa mùa xuân
Bên nầy cuối năm ra ngõ
Mơ về xứ sở bâng khuâng!

Anh biết Sài gòn sắp tết
Nhưng em mệt lắm phải không?
Sạp bông chợ chiều ế ẳm
Con thơ vai gánh tay bồng...

Mái tóc bềnh bồng năm ấy
Giờ nầy nhuộm nắng tắm sương
Ánh mắt hồn nhiên con gái
Quầng thâm dõi bước dặm đường!

Em ơi! Mùa xuân trở lại
Anh về với Mẹ với em
Giao thừa chờ hoa Quỳnh nở
Hương thơm ngan ngát bên thềm...

Đêm cuối năm 2005
Sông Cửu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả