Vẫn Còn Viết
Có người nói sao dạo này em ít làm thơ
Có phải là em đã quên người ta rồi không nhi?
À thôi thì anh ơi ráng thông cảm
Vì em, vì cuộc sống, vì nhiều chi phối trong đời
Nếu nói quên anh thì là chuyện không thể nào
Vì anh đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống
Những giấc ngủ đôi khi không tròn mộng
Những bửa cơm chiều đôi lúc đã hết ngon
Nếu bảo là không nhớ anh thì hoàn toàn sai
Vì tâm trí em không lúc nào buông tha?
Những ân cần anh dành cho em không nho?
Những nhắn nhủ trong đời em không thể nào quên
Trời Florida hôm nay trở lạnh đó anh
Có chút gió báo hiệu mùa Xuân đến
Trong lòng em có chút gì lạ lẫm
Như thời tiết hôm nay th ay đổi bất thường
Và thế là tháng Giêng đến rồi
Thơ dù ít viết nhưng lòng luôn đầy đặn
Một chút tương tư pha lẫn một chút nhớ
Một bài thơ tình em gởi tặng anh thương ...